NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-03-14, 07:41 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NẮNG VỀ

Một khoảng trong veo rực ánh trời
Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
Chim vờn kiếm bạn chao thân ngă
Bướm lượn t́m hoa vẫy cánh vời
Nắng tới hân hoan lùa bước dạo
Đông tàn rộn ră thả ḷng chơi
Tâm tư náo nức như mừng hội
Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

....Lương Tú....


HỪNG ĐÔNG

Ban mai rạng rỡ cả vùng trời
Náo nức muôn ḷng nhộn khắp nơi
Bóng tỏa loang tràn xem biếc biếc
Ḍng khơi gợn nhẹ vẻ vời vời
Bao ngày trầm uẩn mùa xa vắng
Nay đă rực ngời buổi dạo chơi
Hội mở tưng bừng trong xóm bản
Hứng đông nhuộm sắc thắm t́nh đời.

....Phạm Ngọc Vinh....


SƯỚNG MỘT ĐỜI

Ánh sáng ban mai tỏa khắp trời
Nông thôn thành thị khắp nơi nơi
Vui v́ có được người danh tiếng
Sướng bởi c̣n thêm kẻ tuyệt vời
Hoa hậu Sài g̣n vừa ghé đến
Chân dài Bến nghé sẽ sang chơi
Đại gia quan lớn đều chiều chuộng
Chắc hẳn các cô sướng một đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.