NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Chúc Tết mùng Bảy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #131  
Cũ 23-08-13, 09:25 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



Vu Lan nhớ mẹ

Lễ hội Vu Lan đến cận rồi
Cài bông hồng trắng héo hon cười
Xưa nghe chóng mặt hay chườm đá
Nay dẫu ê mình chẳng giác hơi
Lúc tuổi còn thơ thời có má
Giờ thân đã lớn lại xa người
Bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu
Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi

Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi
Từng đêm ngủ mộng nhớ về người
Khi nhìn gặp bóng tròn xoe mắt
Vội chạy theo hình khiến hụt hơi
Cửa Phật mẫu từ vang tiếng kệ
Trần gian con trẻ nhớ âm người
Phương trời cách biệt đường hai lối
Lễ hội Vu Lan đến cận rồi

Vancali 8.23.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-08-13), kiều thành (24-08-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (24-08-13), phale (24-09-13), pumanew (31-08-13)
  #132  
Cũ 30-08-13, 11:40 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
TRẮNG TAY

Khẩn thiết kêu trời mong sẽ độ
Thua hoài rỗng túi nên càng khổ
Đơn phòng quạnh quẽ đáng tuồng hư
Lẻ bóng tiêu điều cam phận lỗ
Tướng sĩ tanh bành nghẹo cổ kiêu
Bồ xe rệu rã vêu hàm nổ
Cho chừa cái tội những ngày ngu
Phủ nhiễu bao vàng căn dựa số.

Nắng Xuân
August 19, 2013
Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 96


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-08-13), Nhím con (31-08-13), phale (24-09-13), pumanew (31-08-13)
  #133  
Cũ 23-09-13, 10:52 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



Thu Vàng
(Họa Ào mộn phù du của VMT)

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali 9.22.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-09-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (25-09-13), phale (24-09-13)
  #134  
Cũ 05-10-13, 10:36 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---

Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (05-10-13), phale (11-10-13)
  #135  
Cũ 07-10-13, 01:48 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

TRANG HỒNG
(Kính tặng Trưởng Gia Đình Áo Trắng Cần Thơ - Nắng Xuân nhân sinh nhật 2013)

Nhạc khúc Thu vàng dóng dả ngân
Tình xanh bến mộng nghĩa ươm vần
Cung lòng rộn rã chàm êm tứ
Ngõ trúc mơ màng tím nhã vân
Giữ lửa Vườn Xuân mài ngọc biếc
Choàng hoa Áo Trắng ủ hương ngần
Đông ngời rạng mãi dòng lam Nắng
Hạ thắm trang hồng giữa thế nhân.

Nguyên Xuân
6/10/2013

Sinh nhật 2013

Nguyện cầu pha lẫn tiếng chuông ngân
t hẳn làm sao họa đúng vần
Nắng nhạt chân trời như tuyết vũ
Gió cuồng mái tóc tợ phong vân
Xum xuê bến cũ hình xanh biếc
U uẩn người xưa dạ trắng ngần
Ân ái hoài vương vào mộng ảo
Người về sống lại chuyện tình nhân

Vancali 10.6.13




Cám ơn sư thúc chỉ sai

Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-10-13 lúc 09:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (07-10-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (11-10-13), phale (11-10-13)
  #136  
Cũ 11-10-13, 09:52 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

HÀO QUANG CÒN MÃI
(Họa thơ Hồ Văn Thiện)

Một đấng tinh cầu dẫu có rơi
Hào quang để lại mãi muôn đời
Soi vào cuộc sống ngời bao lẽ
Tỏa đến niềm tin sáng mọi người
Rạng rỡ sao Khuê đà xuất thế
Uy nghi núi Thái chẳng xu thời
Người đem ánh lộng choàng sông núi
Tấu bản hùng ca rộn góc trời.
Kiều Thành(09/10/13)


Tướng tài

Anh hùng khuất núi lệ buồn rơi
Tổ quốc ghi công nhớ suốt đời
Nước nhỏ bền gan màng lửa đạn
Tài cao quyết chí rạng tên người
Điều binh vũ bão lừa cơ hội
Khiển tướng cuồng phong dụng thế thời
Đánh bại hai siêu cường Mỹ Pháp
Võ Nguyên Giáp tiếng nổi vang trời

Vancali 10.10.13



Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-10-13 lúc 10:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-13), nguyenxuan (31-10-13), phale (11-10-13)
  #137  
Cũ 14-10-13, 06:05 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

TƯỚNG QUÂN NGHĨA NHÂN
NƯỚC DÂN BÁI ÂN

(Khoán thủ -vĩ đồng vận)
(Họa vần của Văn Cường HN)

TƯỚNG tài thao lược công thành TƯỚNG
QUÂN giỏi kiêu hùng bách chiến QUÂN
NGHĨA khí vuông tròn khơi chính NGHĨA
NHÂN hòa thuận lợi phục lòng NHÂN
NƯỚC giàu thịnh vượng trường tồn NƯỚC
DÂN mạnh thanh bình vĩnh cửu DÂN
BÁI lại ơn trời xin cúng BÁI
ÂN tình dũng sĩ tạ hoàng ÂN

Vancali 10.13.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), kiều thành (26-10-13), KuTit (14-10-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (14-10-13), phale (14-10-13)
  #138  
Cũ 22-10-13, 11:10 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định


Hoài hơi

To nhỏ nhiều đêm đã hết nhời
Tánh nào tật ấy chỉ hoài hơi
Ngày thời chén rượu cho hoành tráng
Tối lại đường thơ thật vẽ vời
Vào bảy chào bàn xin phép bạn
Ra ba rời tiệc tạ ơn đời
Việc nhà mặc xác không màng đến
Chỉ tội cho bà tận lực bơi

Vancali 10.21.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-10-13), kiều thành (26-10-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (22-10-13), phale (30-10-13)
  #139  
Cũ 30-10-13, 11:35 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Đốc tờ rởm

Có bằng bác sĩ gọi là ông
Giải phẫu trong ngoài bạn gái mong
Hấp dẫn khuôn hình sang độn mũi
Đa tình tạo dáng đẹp nâng mông
Gây mê quá sức người xanh ngắt
Tắt thở xuôi cò mắt trắng không
Bất kể Mạnh Tường cùng bảo vệ
Phi tang ném xác xuống dòng sông

Vancali 10.26.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-13), nguyenxuan (31-10-13), Nhím con (30-10-13), phale (30-10-13)
  #140  
Cũ 01-11-13, 08:13 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Hôm nay sáng thứ sáu nằm nhà buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ ngày vào Thảo cầm viên xem chim cu vui mạnh .

Chuồng cu

Thấy chàng lãng tử cạnh chuồng cu
Giả bộ khôn màng chỉ ngắm cu
Tối đến ru hồn mơ vóc hạc
Khuya về lạc lối mộng chim cu
Cho lòng thấp thỏm hòa hơi gió
Để dạ mong chờ đợi tiếng cu
Bởi dáng hào hoa vương vấn bước
Cung tình rộn rã nhớ hình cu

Vancali 11.01.13


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
hoatigon208410 (02-11-13), Nhím con (02-11-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...