NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Chúc Tết mùng Bảy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 19-08-13, 07:15 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng pḥng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lăng tử khoe
V́ ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Văng sự trên đời âu bởi số

Vancali 96


TRẮNG TAY

Khẩn thiết kêu trời mong sẽ độ
Thua hoài rỗng túi nên càng khổ
Đơn pḥng quạnh quẽ đáng tuồng hư
Lẻ bóng tiêu điều cam phận lỗ
Tướng sĩ tanh bành nghẹo cổ kiêu
Bồ xe rệu ră vêu hàm nổ
Cho chừa cái tội những ngày ngu
Phủ nhiễu bao vàng căn dựa số.

Nắng Xuân
August 19, 2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (20-08-13), hoatigon208410 (19-08-13), nguyenxuan (20-08-13), Nhím con (19-08-13), Phidiep5 (19-08-13), vancali96 (23-08-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.