NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-05-13, 09:00 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sếp ơi

Sếp ơi đừng meeting nữa
Thơ chờ đă mỏi chân thơ
Một ngày hai mươi bốn tiếng
Sếp chôm em thật nhiều giờ

Sáng ra sếp gào sếp gọi
Đồng hồ quay tít chưa buông
Rồi trưa bữa cơm đợi nguội
Khổ thân, ai biết ngọn nguồn

Sếp ơi đừng “iu”em nữa
Việc ǵ cũng gọi đến tên
Vắng em một giờ cũng thể
Sếp ngồi sếp đứng không yên

Chắc là duyên trời đă định
Em và sếp măi bên nhau
Chỉ thương thơ chờ héo hắt
Chơi vơi con chữ cô lầu …

PL 28.3.2013
Chắc sếp yêu cô giáo thiệt rồi? được ưu ái nha, chúc mừng chúc mừng!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoabeodai (30-05-13), hoatigon208410 (28-05-13), mimosa (31-05-13), nguyenxuan (29-05-13), phale (28-05-13), Phidiep5 (30-05-13), Sa Thạch (30-05-13), tra sua (29-05-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.