NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Tập thơ - Dâng Mẹ Ḷng Con

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 29-04-10, 10:01 PM
Nguyên Thoại Nguyên Thoại đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 107
Thanks: 337
Thanked 285 Times in 115 Posts
Mặc định



Mẹ và quả

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
C̣n những bí và bầu th́ lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống ḷng thầm lặng mẹ tôi

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Ḿnh vẫn c̣n một thứ quả non xanh?

Nguyễn Khoa Điềm
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyên Thoại For This Useful Post:
phale (03-05-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.