NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-05-13, 03:27 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NGÀY DÀI CỦA MẸ
(Họa Áo dài)

Mẹ như con tằm nhả tơ
Suốt đời rút ruột vẫn mơ ngày dài
Nuôi con khôn lớn bằng ai
Suốt ngày bận rộn chẳng hoài riêng tư

Làm con chưa hiểu mẹ ư
Mà sao lắm lúc con như không hồn
Để mẹ gối mỏi chân chồn
Nói năng làm mẹ chạnh buồn chơ vơ

Đời mẹ là bản nhạc thơ
Ru con ngày tháng mẹ chờ mẹ mong
Mẹ cho con ḍng máu hồng
Ngày dài mẹ sống nuôi ḍng mẹ mơ

Gầy c̣m mẹ vẫn nhả tơ
Cho con ấm bởi ḍng thơ nơn nà
Con xin lỗi mẹ, mẹ à
Cuối đời mẹ vẫn sống là ... cho tôi

Ngày dài của mẹ ... mẹ ơi!

Trần Xuân Sinh
08/05/2013

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
1100i (08-05-13), kiều thành (08-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (29-05-13), Phidiep5 (30-05-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.