NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-13, 10:14 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.124 Times in 1.698 Posts
Mặc định

Bài xướng

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi măi vạt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru t́nh đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông



Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
14. QUA ẢI

Dầm mưa dăi nắng trải non ngàn
Nỗ lực vươn ḿnh chẳng khoái than
Vượt mỗi đèo mây nguồn sáng tỏa
Băng từng vạt gió ánh vàng đan
Rừng thơ nấu dạ chân càng gắng
Suối nhạc ru hồn nhọc chóng tan
Thưởng ngoạn thiên nhiên nào ngả nón
Cùng trăng dọn phím ngửa dây đàn.

Nắng Xuân
24/4/2013

Bài họa thứ 24

TIẾNG TƠ L̉NG

Lời yêu vấn vít tựa tơ ngàn
Nóng bỏng trang đời hệt lửa than
Chọn sắc xuân hồng xe chỉ dệt
Đem ḍng nắng đượm nhuộm hồn đan
Non xanh nước bạc càng mau kết
Nghĩa đậm duyên nồng chẳng dễ tan
Dạ cổ hoài lang tṛn khúc đợi
T́nh ai thắm thiết lệ vương đàn?

Nguyên xuân
26/4/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
kiều thành (07-06-13), Nắng Xuân (06-06-13), Nhím con (03-06-13), tra sua (09-06-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.