NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 12-04-13, 12:33 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
HÈ ĐẾN SỚM

Giữa tiết xuân mà… rộn tiếng ve
Hanh hao ánh nắng tựa trưa hè
Mai vàng vẫn nở chào ong tới
Phượng đỏ đà bung nhóm lửa xoè
Thuở ấy ra đi hoa rực rỡ
Bây giờ trở lại liễu le te
Xinh tươi mới đó qua gần hết
Đã đến giao mùa, lẳng lặng nghe.
KT (3/2006)
ĐẠI HẠN
(Mượn vần thơ BTTK)

Lá sầu rơi rụng đứng trơ cây
Chửa hết mùa xuân nắng lửa đầy
Mạch nước khô khan làm cỏ héo
Làn hơi nóng bỏng cháy hoa gầy
Nhìn rừng trụi lủi càng đau xót
Ngó rẫy tiêu điều lại đắng cay
Khí hậu đổi thay nhiều cảnh khổ
Đêm nằm trằn trọc giấc nào say.
KT(12/4/13)

Lần sửa cuối bởi kiều thành; 12-04-13 lúc 12:37 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (12-04-13), Cá chuồn (12-04-13), dungnhatgai (16-04-13), hoabeodai (12-04-13), nguyenxuan (13-04-13), Nhím con (18-04-13), phale (13-04-13), VỀ MIỀN TRUNG (28-09-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:07 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...