NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-03-13, 09:06 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết



Đ̣ chiều bến mộng

(Thủ vĩ ngâm)

“Đ̣ Chiều Bến Mộng” gởi niềm mơ
Âm vấn vương say trải khắp bờ
Ấm áp hương đời thanh điệu nhạc
Nồng nàn vị ái đượm hồn thơ
Lời hay lắng đọng t́nh thương nhớ
Ư ngọt trào dâng nghĩa đợi chờ
Dâng tặng cho người nhiều xúc cảm
“Đ̣ Chiều Bến Mộng” gởi niềm mơ!


23-3-2013

Bảo Minh Trang


CON ĐƯỜNG HỌC VẤN
(Họa y vận)

Con đường học vấn măi hằng mơ
Đón đợi tài năng cập bến bờ
Bể nghĩa thầy cô rền nốt nhạc
Non t́nh chúng bạn thắm vần thơ
Hương nồng trí tuệ say ḷng mến
Trái ngọt niềm tin thỏa mộng chờ
Xúc cảm tâm hồn ngân trống giục
Con đường học vấn măi hằng mơ !

23 March, 2013
Nắng Xuân

Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 23-03-13 lúc 09:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (24-03-13), hoabeodai (23-03-13), nguyenxuan (24-03-13), Nhím con (25-03-13), phale (23-03-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.