NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-03-13, 02:12 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
CHẲNG PHẢI LÀ…

Chẳng phải làm thơ mới gọi là…
Vài lời nhắn gởi biết rằng ta…
Ve kêu, nắng đổ, mùa xuân đă…
Lá rụng, mưa rơi, tiết hạ đà…
Có muốn quên đi h́nh ấy vẫn…
Không mong tưởng đến dáng ai mà…
Em ơi, mộng đẹp khi nào có…
Kẻ ở non cao nhớ biển và…

KT(6/2011)
CÓ PHẢI LÀ…
(Họa bát vận)
Lâng lâng cảm xúc phải chăng là…
Huyễn hoặc muôn điều chắc bởi ta…
Lấp lánh sao giăng nh́n tựa đă…
Bâng khuâng dạ tưởng thấy như đà…
Mùa sang mấy độ hồn mơ vẫn…
Bóng khuất bao thu lá đổ mà…
Tím một phương trời ai đấy có…
Ḷng xao sóng gợn ngắm trăng và…
09-3-2013
Trương Nữ Hương Thủy
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
CM4Q (13-03-13), kiều thành (09-03-13), Lan Hương (09-03-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (09-03-13), phale (14-03-13), pumanew (09-03-13), Thành Phạm (14-08-14), tra sua (25-03-13), úm_bala (09-03-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.