NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 05-01-13, 01:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nỗi buồn mùa đông

Thủng thẳng tôi ơi, thủng thẳng buồn
Bao chừ mới cạn nỗi sầu tuôn
Kim tiền y phạn kḥm lưng ếch
Tuyết nguyệt phong hoa mỏi cánh chuồn
Tri kỷ không người cam rượu lẻ
Thâm t́nh lạnh mối chịu chăn suông
Đêm nằm nửa giấc chong đèn dậy
Gió lạnh vô tâm gơ cửa luồn...

MR-PL 4.1.2013


Lạnh

Lạnh quá chàng ơi buổi sớm này
Chợt thèm đan ngón ủ bàn tay
Phố phường gió rải nhàu khăn áo
Xe cộ sương theo ướt mặt mày
Lá vẫn ôm cành chim biếng hót
Hoa c̣n giấu nụ bướm lười bay
Người đi thưa thớt đường hiu quạnh
Bỗng chạm cô đơn cuối nẻo bày...

PL 5.1.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 01:47 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (05-01-13), hoabeodai (05-01-13), hoatigon208410 (05-01-13), Lan Hương (05-01-13), mimosa (08-01-13), nguyenxuan (05-01-13), Nhím con (07-01-13), Phidiep5 (07-01-13), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (05-01-13), úm_bala (06-01-13), vntexuser (07-01-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.