NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-12-12, 08:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có thể

Có thể là anh không nhớ ǵ em
Khi bóng tối trùm lên muôn phố xá
Khi ngọn gió về trêu ngh́n phiến lá
Và côn trùng đâu đó gọi tên nhau

Em không buồn, không khóc... Chẳng ǵ đâu
Con tàu cuối kẻ đồng hành may gặp
Trái tim côi tạ lửa nồng đă thắp
Dẫu mai rồi bên lối rẽ chia xa...

Chỉ ước ǵ ta biết sớm...hôm qua
Con đường ấy chắc là không chật thế
Em cũng sẽ không đắn đo "có thể"
Dẫu không buồn... Không khóc... Cố dửng dưng

Biết muộn màng, nên thương nhớ rưng rưng
Anh có thể... Cũng tạ ḷng Tơ Nguyệt
Dẫu không trọn bản t́nh ca diễm tuyệt
Em không buồn... Không khóc... Chẳng ǵ đâu...

PL 29.12.12

Lần sửa cuối bởi phale; 03-01-13 lúc 11:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (29-12-12), hahaha (29-12-12), hoabeodai (29-12-12), hoatigon208410 (29-12-12), Lan Hương (30-12-12), mimosa (29-12-12), nguyenxuan (29-12-12), Nhím con (31-12-12), Phidiep5 (30-12-12), tra sua (30-12-12), Yeu100C (30-12-12)
  #2  
Cũ 29-12-12, 10:17 AM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Có thể

Có thể là anh không nhớ ǵ em
Khi bóng tối trùm lên muôn phố xá
Khi ngọn gió về trêu ngh́n phiến lá
Và côn trùng đâu đó gọi tên nhau

Em không buồn, không khóc... Chẳng ǵ đâu
Con tàu cuối kẻ đồng hành may gặp
Trái tim côi tạ lửa nồng đă thắp
Dẫu mai rồi bên lối rẽ chia xa...

Chỉ ước ǵ ta biết sớm...hôm qua
Con đường ấy chắc là không chật thế
Em cũng sẽ không đắn đo "có thể"
Dẫu không buồn... Không khóc... Cố dửng dưng

Biết muộn màng, nên thương nhớ rưng rưng
Anh có thể... Cũng tạ ḷng Tơ Nguyệt
Dẫu không trọn bản t́nh ca diễm tuyệt
Em không buồn... Không khóc... Chẳng ǵ đâu...

PL 29.12.12
Mới ăn nhậu hát ḥ mà sáng sớm đă cho một bài thơ bùn thế này th́...., mà công nhận thơ của cô giáo chứa nhiều ẩn ư quá... he he.. cô giáo mới chỉ dại hôm qua thôi sao, em tưởng cô dại lâu rồi chứ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoabeodai (29-12-12), hoatigon208410 (29-12-12), nguyenxuan (29-12-12), phale (29-12-12), tra sua (30-12-12)
  #3  
Cũ 29-12-12, 04:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser Xem bài viết
Mới ăn nhậu hát ḥ mà sáng sớm đă cho một bài thơ bùn thế này th́...., mà công nhận thơ của cô giáo chứa nhiều ẩn ư quá... he he.. cô giáo mới chỉ dại hôm qua thôi sao, em tưởng cô dại lâu rồi chứ?
Đôi khi thế mà... Ẩn ư ǵ đâu Vnt?
PL chắc c̣n dại cả đời đấy Vnt.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (01-01-13), tra sua (30-12-12)
  #4  
Cũ 29-12-12, 04:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng mười hai trời c̣n mưa muộn

Đông luyến tiếc đem sương mù rắc phố
Ta khăn quàng áo ấm cỡi xe đi
Cái lạnh này là gió lạnh? Hồ nghi...
Chỉ trái tim biết điều không thể nói

Người về đâu trôi quanh ḿnh quá vội
Quên dấu hài in lá rụng mênh mang
Ta đầu ngày theo nỗi nhớ lang thang
Không hờn dỗi mà không về hướng đó

Tháng mười hai những con đường phai cỏ
Mưa muộn màng trên vạt nắng ngủ quên
Hoa giấu ḿnh trong giấc mộng không tên
Thêm lặng lẽ miệt mài đôi cánh bướm

Ôi thương ḿnh giữa mùa đông hơi hướm
Những đầu ngày xe trống chẳng tay ôm
Ghen lá vàng c̣n ngọn gió sang hôn
Ta chỉ có một ḿnh ta gầy guộc...

PL 29.12.12

Lần sửa cuối bởi phale; 03-01-13 lúc 11:08 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (29-12-12), hoatigon208410 (29-12-12), Lan Hương (30-12-12), mimosa (01-01-13), nguyenxuan (29-12-12), Nhím con (31-12-12), Phidiep5 (30-12-12), tra sua (30-12-12), vntexuser (30-12-12)
  #5  
Cũ 01-01-13, 07:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ta lạnh lắm
Bàn tay anh đâu nhỉ
Sáng ra đường rúc măi má vào khăn...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (01-01-13), nguyenxuan (03-01-13), tra sua (03-01-13)
  #6  
Cũ 01-01-13, 10:10 AM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Ta lạnh lắm
Bàn tay anh đâu nhỉ
Sáng ra đường rúc măi má vào khăn...
Ba`n tay anh vo?'i hoa`i kho^ng to?'i....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
nguyenxuan (03-01-13), phale (01-01-13), Sa Thạch (03-01-13), tra sua (03-01-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.