NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Biển nhớ - Tuấn Phong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #31  
Cũ 10-12-12, 08:11 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong

Chẳng lỗi hẹn đâu em!

Ôi thời gian! Sao vội vă trôi nhanh
Từ buổi ấy... mấy tháng rồi chưa gặp
Biết bao đêm, ngủ không yên ... trằn trọc
Cứ mơ màng... như c̣n đó... hôm nao...

Ngồi bên em... Lời tâm sự ngọt ngào
Tan vào gió tiếng ầm ào của sóng
Bát cháo ngao... ấm ḷng nhau... gần sáng
Giọt lệ rơi... Thương bạn quá gian nan!

Trăng sắp tàn, thơ – bạn... vẫn râm ran
Hồn lay động chứa chan t́nh thi hữu
Sự cảm thông, con tim rung thấu hiểu
Ta về đây nhen nhóm lửa cho nhau

Em có nghe dàn nhạc lá vườn cau
Cứ xào xạc ngân dài trong đêm vắng
Tiếng ru t́nh bổng trầm thêm sâu lắng
Nhớ thương rồi, chẳng lỗi hẹn đâu em!

1/12/2012, Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
hoabeodai (11-12-12), luuhangiang (10-12-12), Nhím con (13-12-12), phale (10-12-12), Phidiep5 (10-12-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.