NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ viết về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #30  
Cũ 14-11-12, 10:34 AM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định

NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG


Về quê mẹ đi em!
Trăng tṛn treo trên lũy tre làng
Trăng tṛn lặn xuống giếng trong lành
Mắt anh nh́n em thầm nhớ trộm…
Chẳng biết thế nào là sai

Anh chờ em
Đi qua ngày của mưa
Đi qua ngày của nắng
Ngày của yêu thương đem để gió đùa
Em buộc câu trả lời trước dậu thưa…

Bất ngờ
trời đổ sang mưa
Bướm xinh lấm ướt hai bờ tóc mai

“Bướm à, bướm hăy sang đây
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi”
Tóc xanh là áng mây trôi
Môi xinh em để trao người, phải không?





<>
Signature: Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu dạt t́nh ai
Giữa chốn huyền không t́m người trong mộng
... t́m người trong mộng
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
1100i (14-11-12), Nhím con (14-11-12), phale (14-11-12), Phidiep5 (14-11-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:46 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.