NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 07-11-12, 01:59 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
Khoảng lặng

Chiều trầm buông man mác
Chợt thả hồn đi hoang
Xé lòng cho tan tác
Rồi chìm sâu mơ màng...

Hơn ba mươi năm lẻ
Có ai bảo già đâu
Vậy mà tóc điểm bạc
Lác đác những nét sầu!

Vài chục năm sau nữa
Đời trôi dạt về đâu
Có còn trong kí ức
Những vết hằn đậm sâu

Em đã ở nơi đâu
Trong tình thơ bất tận
Cung buồn vui hờn giận...
Đoạn tình nào cho nhau?


Sang phá nhà cô, ổi xoài ở đâu KuTit trèo hái măm măm nà
Bỗng dưng em buồn thế?
Hái ổi xoài cho vui
Ổi vừa ra quả bói
Xoài 2, 3 năm rồi

Tóc mới dăm sợi bạc
Lo gì, mốt muối tiêu
Tóc nửa đen nửa bạc
Các cô mới theo nhiều...

Ai đẹp bằng Kutit?
Tưởng các cô xếp hàng
Đọc thơ buồn đến thế
Tít thất tình? Hoang mang...
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (07-11-12), hahaha (07-11-12), KuTit (07-11-12), mimosa (07-11-12), Nhím con (08-11-12), Phidiep5 (07-11-12), tra sua (11-11-12), VỀ MIỀN TRUNG (07-11-12), vntexuser (07-11-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.