NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ viết về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 07-11-12, 09:23 AM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định



ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ. Giờ đây đă quên vườn xưa
_Trịnh Công Sơn_


Con gái ơi, ta là hoa thược dược
Là hồng, đào, quất, mận,... rủ nhau xanh
Suốt bốn mùa ta vắng bặt âm thanh
Nay phút chốc chân em về mở lối

Vườn ta đó, trăm loài hoa bối rối
Bỗng đồng thanh: Vạn tuế nữ thần ôi!
Nữ thần em giữ tiếng nói trên môi
Bàn chân bước chạm buồn trên cây cỏ

Sương buổi sớm biết rằng em ở đó
Chẳng nói ǵ, chẳng nói nữa từ lâu
Em trở về từ những tháng năm sau
Hồn trinh bạch chưa một lần rớm lệ

Ta thược dược thấy em về nở hé
Em nh́n ta như bỗng chốc nghe ta
Nhưng ngỡ ngàng, em đến cạnh hồng hoa
Tay đài các chẳng buồn nghe tiếng gọi

Vườn xưa khép, bàn chân đi rất vội...
Bàn tay xưa quên mất mảnh vườn xưa
Ta nằm im năm tháng mấy cho vừa?
Nằm nhẩm lại câu chuyện ḿnh cũ kĩ...



<>
Signature: Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu dạt t́nh ai
Giữa chốn huyền không t́m người trong mộng
... t́m người trong mộng
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
Cá chuồn (07-11-12), Nhím con (08-11-12), phale (07-11-12), Phidiep5 (10-11-12), tra sua (11-11-12), vntexuser (07-11-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.