![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
Bạn bè SG lâu rồi chỉ ọp đôi ọp ba, chứ ít khi có cơ hội ọp nhiều, cả dự định ọp sinh nhật thầy Pearly cũng bị dời tới dời lui và bây giờ là dời vô thời hạn, nên buổi ọp hôm qua với Mimosa về từ Đà Nằng là buổi ọp hoành tránh nhất vài tháng trở lại đây.
Như thường lệ PL lãnh trách nhiệm nhắn nhủ rủ rê, đặt bàn hò hẹn. Lịch ọp dự định 6 giờ. 5.30 PL còn trên xe ở Thủ Đức giữa cơn mưa tầm tã. Xa Lộ Hà Nội dường như mở rộng không kịp số lượng xe phát triển. Không mưa đã kẹt, mưa xuống còn kẹt hơn. Trước đây đi từ ngã ba Vũng Tàu (giờ đã thành ngã tư ngã năm) về Sài Gòn chỉ mất khoảng 30 phút, rồi tăng lên thành 45 phút… 60 phút… và bây giờ là 70 – 80 phút vào giờ tan tầm. Mình vốn ngại trễ hẹn, càng ngại hơn khi hôm nay mình đưa Vntexuser lần đầu tham gia ọp ẹp… dù đã dặn hờ Vntex có mặt khoảng 6.15 là được… Cũng may về đến SG, mưa cũng ngớt. 3H gọi cho PL ngay khi PL vừa xuống xe: - Đến chưa thế? - Ờ PL đến ngay, 3H vào lấy bàn giúp PL nha… 3H luôn đúng giờ trong các buổi hẹn. Có lẽ do ảnh hưởng tác phong của những năm ở Nhật. Thói quen tốt! Từ chỗ PL xuống xe ra chỗ ọp bình thường gần thế, mà hôm nay chạy hoài không tới. Thế mới biết, khi người ta bồn chồn lo lắng thì quãng đường bỗng dưng xa. Thế mới biết thời gian và khoảng cách có thể dài ra ngắn lại tùy theo tâm trạng…. PL đến nơi đã thấy 3H, anh KHT, Hoatigon, Vntex… có mặt. G kéo PL xuống ngồi cạnh G ngay… chắc để xí chỗ nhõng nhẽo đây mà. Dù không chủ tâm quan sát, nhưng PL cũng kịp nhận ra anh KHT hôm nay “nền nã” với áo sơ mi dài tay màu trầm, và không có cọng dây nào ở cổ. Hình như PL nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên PL thấy anh KHT “trầm” thế này? Thay đổi phong cách, báo hiệu sự thay đổi tâm trạng nào chăng? (Nói nhỏ em nghe với nha anh KHT…) Nhưng 3H mới thật sự gây cho PL sự ngạc nhiên khi “gầy gò” hơn xưa rất nhiều, lại trẻ trung mạnh khỏe ra. À, thì ra “lao động” cũng là liều thuốc “cải lão hoàn đồng” hiệu quả… Phen này lại bao người tăng cường lao động cho xem… Hoatigon PL mới gặp trước hôm đi Đà Lạt đây mà cũng thấy nhiều thay đổi, hơi gầy, hơi rám nắng… Thân gái dặm trường, đi làm xa nhà thế này thật vất vả cho G. Người bạn mới Vntex hiền lành trong góc ngồi của mình (Nhìn hiền thôi, chứ không biệt hiền thiệt không). Đây là người bạn PL quen tình cờ trong một buổi chụp hình… Tình cờ hỏi han, tình cờ để lại số điện thoại, không nghĩ có ngày trở thành một thành viên của Nguyệt Viên… như kiểu “tùy duyên gặp gỡ vậy”. Anh KHT tranh thủ gọi món trong khi chờ những người đến sau. Nói nhỏ với cả nhà, PL càng gặp anh KHT càng ngưỡng mộ sự trẻ trung mà anh KHT giữ được cho mình. Nếu không muốn nói là càng ngày càng thấy anh KHT đẹp trai ra… (Vụ PR nổi này anh KHT phải mời PL một chầu gì gì đó đi nha…) Hoatigon vẫn là cô em bé bỏng nhõng nhẽo không chịu lớn kể từ lần gặp đầu… thậm chí là có chiều hướng mỗi ngày mỗi bé. Chắc G muốn trở lại thời bé bỏng ngày xưa vì sợ thế giới người lớn rồi phải không? Bữa sau đi ọp cô PL mang theo cái roi mí được. Nhõng nhẽo là đánh đòn nha G… Mi đến trong bộ dạng “mũm mĩm” nền nã với áo đầm maxi đen. Hơi đẫy đà… nét đẫy đà của một người sắp làm mẹ. Đẹp dịu dàng. Đi một quãng đường xa tận sông Hàn nên cũng có chút gì mệt mỏi phải không Mi? Món ăn chưa mang lên hết thì lù lù một người mặt mày nghiêm trọng bước vào phòng… tự nhiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh 3H… Mọi người há hốc miệng không thốt được câu nào cho đến khi PL lên tiếng: - Trời, L hôm nay đóng vai gì vậy trời? Minhthy đâu? Bấy giờ chàng mới cười toe toét: - Muốn khoe cái áo mới đó mà… Không biết trong thời gian ít ọp ẹp Yêu có tút tát gì không mà nhìn là lạ… - Tóc lạ chăng? Không phải - Mặt mày lạ chăng? Cũng không… … Chưa kịp quan sát để tìm ra nguyên nhân cái lạ thì Minhthy bước vào… với sơ mi trắng quần tây. Minhthy rất hợp với trang phụ này, duyên dáng, thùy mị. PL thích ngắm Minhthy với phong cách này. May quá mình không phải con trai… không thì người ngồi bên Minhthy chưa chắc là Yêu đâu… (Do vừa học được bí kiếp của Vntex gởi lên trên kia). Tím và anh Boy cũng nối gót liền sau đó. Tím hôm nay mặc cái áo đầm hoa rạng ngời, rực rỡ… với rừng bông đỏ chen nhau. Không biết nàng có bí kíp gì mà càng ngày càng tươi trẻ thế kia… cứ ngời ngợi như hoa đến mùa, chẳng trách có người miệt mài HP – SG, SG – HP sắp được VN air tặng huy chương vì sự nghiệp hàng không… Bia bọt bắt đầu lên tiếng khi những người đến sau chiếu ánh nhìn vào góc của Vntex: - Ai? Tên gì? Từ đâu ra? Tím thì ác hơn con thác lác: - Ra mắt chưa? Hôm nay ra mắt đi… À, nói người mà không nghĩ đến mình. Họ đã ra mắt chưa í nhỉ? Cái miệng chúm chím mà Úm thích nhanh nhẩu liền: - Ốc Đào rồi nha… Trời ơi, PL xém xỉu: - Ốc Đào thôi á… Nhưng rút cuộc cái miệng chúm chím ấy cùng với những bạn tốt của mình cũng bứng được Vntex ra khỏi ghế, bưng ly ra đầu bàn… tự giới thiệu… (PL đã nói Vntex chuẩn bị tinh thần trước rồi, mà cũng thấy tội tội… bị cái môi chúm chím kia… ức hiếp) - Em tên là… - Nghề nghiệp là… - Biết PL từ…. Yêu cười như được mùa, khi nghe Vntex bảo mình là “sinh viên…”. Vì sao cười? Lần sau gặp phải hỏi mới được… Lâu rồi không có cái không khí thân thiện này, PL chợt muốn uống chút bia… Minhthy ngồi xa PL hơn nữa cái bàn nhiệt tình nâng ly với PL ngay: - Ờ, chấp chị 1 ly nha…Chị uống không được nhiều bia… Ngay lập tức Yêu không bỏ lỡ cơ hội: - PL uống cả chai bày đặt…giả nai… Thế là câu chuyện PL say ở HP được Tím, Mi… quay phim chậm… Nào là cầm chai ra sao, làm bể mấy cái ly, túm cổ ai… Cả bàn được dịp hả hê trêu mình, đến cả anh Boy vốn trầm tính cũng cười thế kia thì đúng là “buồn cười thiệt..” Chỉ khổ Vntex cứ há hốc miệng nghe… Xấu hổ, xấu hổ quá… Vì “uống được” như thế nên lại phải uống với Tím… Nàng đích thị ác nhân… G ngồi bên cạnh nốc bia khi nào cũng liêu xiêu say… Mà hình như mình thấy ai cũng có vẻ say… Mình say bia chắc rồi… còn lại thì say gì mình không biết… cả nhà vào tự thú đi nha… Tím chắc là say nhất, khi Bill tính tiền ra, sau khi giành giật với Vntx vụ “Vntex ra mắt” hay cả nhà “share”, đọc tới đọc lui phán 1 câu hay nhất từ trước đến nay: - Mỗi người 100K.. Cả nhà lao xao: - Ơ, rẻ thế nhỉ? Mình lúc nãy có đọc Bill, tổng chi phí 2T, có khoảng 11 người ọp… thầm nghĩ, nàng tốt quá, tự ra mắt đây mà… Chưa kịp nghĩ xong thì nàng la lên: - Không phải, mỗi người 200K, 100K là Tím lỗ… Chúa ơi… một ly bia mà có thể khiến nàng ta say thế này sao trời… |
The Following 17 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
1100i (26-09-12),
Cá chuồn (27-09-12),
hahaha (26-09-12),
hoabeodai (26-09-12),
hoatigon208410 (26-09-12),
kehotro (26-09-12),
Lan Hương (26-09-12),
mimosa (26-09-12),
MinhThy (27-09-12),
MoonRiver (26-09-12),
Nhím con (26-09-12),
Oasis (26-09-12),
Sa Thạch (26-09-12),
tra sua (26-09-12),
úm_bala (27-09-12),
Vịt Anh (26-09-12),
vntexuser (26-09-12)
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
Hom qua Binh Tan mua dai dang, lau qua ko gap moi ng ma luc tanh mua da tre roi, (vi xa qua, em ra den noi chac moi ng giai tan roai), buon ghe. Report chua co hinh chu thot oi ^^, du doc report cua chi PL em co the tuong tuong ra duoc moi ng the nao nhung van thich xem hinh. Hihi... (sorry em online bang tablet ko go dau duoc)
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Karaoke Avatar gần đó là điểm hẹn hò tăng hai quen thuộc. Hình như lâu rồi nhà mình ít hát. PL dù có việc, nhưng không muốn cuộc vui mất vui cũng đã cố gắng đến tăng 2 với cả nhà.
Phải công nhận một điều là các chàng trên NV, chàng nào cũng có một giọng ca đáng nể… Mỗi người mỗi chất giọng, nhưng chất giọng nào cũng đáng để nghe. Không biết mọi người sao chứ PL thích nghe bạn bè hát. Nghe những tâm tư mọi người gởi vào bài hát… 3H với chất giọng chắc khỏe luôn chiếm ưu thế trong bảng điểm, đêm nay đã bị anh KHT qua mặt… mãi sau mới gỡ lại được… PL rất ấn tượng với giọng trong và cao của anh KHT… hát cứ như rót nhạc vào lòng người… Giọng Yêu trầm, đầy kỹ thuật, muốn êm đềm là êm đềm muốn dữ dội là dữ dội… PL bỗng nhớ đến Bụi và SR. Hôm nay thiếu vắng cũng làm giảm không khí đôi phần. SR là người xác nhận sớm nhất lại là người không đến được. Ghét SR quá thôi. Bụi thì không cướp nổi Bụi ra lịch làm việc của Bụi… Ghét Bụi luôn… Anh KHT sau một thời gian trầm lắng, bỗng xuân trở lại với các màn chọc cười… Có lẽ nhờ tâm hồn nghịch ngợm này mà anh KHT luôn xuân… Bất ngờ lớn nhất đêm nay là giọng ca của anh Boylangthang. PL quen biết anh Boy, ăn uống ca hát cũng đã vài năm nay… Anh Boy luôn tham gia tận tình các buổi óp đến phút cuối cùng nhưng PL chưa bao giờ nghe anh Boy hát cả… dù năn nỉ bao nhiu… Thế mà hôm nay không biết liều thuốc nào lại giúp anh Boy can đảm cầm Mic… Khi anh Boy cất giọng thì cả một sự ngạc nhiên: - Anh Boy giấu “hàng” nha… Thế này thì lần sau không được làm khán giả nữa đâu nhe anh Boy… Gôn ướt át trong những bài đầy tâm trạng của mình. Giọng G như gió thoảng… buồn tênh… Tím khi hát ngược lại với khi nói, giọng nũng nịu… thương gì đâu á… Không biết ai đó có phải vì nghe Tím hát mà xiêu lòng không ta… chứ PL nghe Tím hát lần nào cũng muốn xiêu… Minhthy ít hát, hầu như không hát… chỉ làm khán giả dễ thương thôi ha Minhthy… Vntex sau một hồi đắn đo, cũng mạnh dạn cầm mic… Nghe Vntex cất giọng là PL muốn ngắt cho 1 cái, hát hay thế mà bảo “không biết hát”. Vậy là NV lại thêm một giọng nam hay, đối thủ đáng gườm cho NVIdol năm nay cho xem… Niềm vui đã chia ra, đọng lại… tuy nhiên vẫn cảm thấy thiếu khi vắng vài người… vắng cả DrMinh… dù mình biết trước không có người này sẽ không có người kia… nhưng… Buổi ọp nhỏ ấm áp. PL thân chúc cả nhà ngày càng gắn bó những tình thân… để chúng ta còn mãi gặp nhau trong những buổi ọp như thế này… |
The Following 15 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
1100i (26-09-12),
Cá chuồn (27-09-12),
DR MINH (26-09-12),
hoabeodai (26-09-12),
hoatigon208410 (26-09-12),
kehotro (26-09-12),
Lan Hương (26-09-12),
mimosa (26-09-12),
MinhThy (27-09-12),
Nhím con (26-09-12),
Oasis (26-09-12),
Sa Thạch (26-09-12),
tra sua (26-09-12),
úm_bala (27-09-12),
vntexuser (26-09-12)
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
Bèo xin chân tham gia từ xa mừ cô k gọi gì đến tên bèo.híc buồn
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Ui, sorry Bèo nha. Vụ ọp Bèo xin tham gia là ọp sinh nhật thầy Pearly, vụ đó đang hoãn nà Bèo. Còn vụ này thì ọp nhanh gọn, nên… Thôi, Bữa nào đền Bèo một chầu cà phê nhé…. nhé… nhé
|
#7
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
#8
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() Em down phần mềm gõ tiếng việt về rồi mà vẫn ko biết dùng, chắc tại em cùi mía. hix... dzới lại em gõ VNI ko à ^^ |
#9
|
|||
|
|||
![]()
Cho cô giáo điểm 10 viết văn tường thuật xuất sắc....về chổ!!!hihihi....
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
Dạ cảm ơn cô giáo Bụi, để em đem về khoe ba má…
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |