NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Tặng 2 Quái

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 31-07-12, 02:06 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định


Bỡn cô Lê

Nếu hỏi làm ǵ vẫn cứ sung.
Lê rằng tuyệt nhất khoản chui mùng.
Đôi hàng gối mọng xô bừa băi.
Một tấm chăn phồng đạp tứ tung.
Khép dạng trân ḿnh không lẽ bí.
Trườn lăn ưỡn ngực có đâu cùng
Đêm tàn chẳng ngủ vầy vọc măi.
Sướng khổ thơ đường quyết phải chung

31-7-12 KHT


Xin để nguyên vầy vọc để tạo hiểu lầm cho vui nha!

Lần sửa cuối bởi kehotro; 31-07-12 lúc 03:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Cá chuồn (31-07-12), CM4Q (31-07-12), Hạ Phượng (31-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), Lữ Khách (31-07-12), Nhím con (01-08-12), phale (31-07-12), Sa Thạch (31-07-12), Thành Phạm (02-11-15), TIẾNG L̉NG (22-10-12), úm_bala (31-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-12)
  #2  
Cũ 31-07-12, 04:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

@ vầy vọc tàn đêm mà không ngủ... định không hiểu mà anh làm cho hiểu mất rồi....
Hăy đợi đấy...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (31-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), kehotro (31-07-12), Tây Độc (07-11-12), Thành Phạm (02-11-15), TIẾNG L̉NG (22-10-12)
  #3  
Cũ 31-07-12, 07:30 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
@ vầy vọc tàn đêm mà không ngủ... định không hiểu mà anh làm cho hiểu mất rồi....
Hăy đợi đấy...
KHT hiểu ư cô như thế này:

Nếu dùng: ( Tàn đêm vầy vọc mà chẳng ngủ ). Th́ sẽ không vướng lỗi nặng như thế!

Khi làm, KHT thấy nhưng để nguyên cho ư nó mạnh hơn mà cô ơi!

7/ Đêm tàn chẳng ngủ vầy vọc măi.....kakaka

Phạm luật ở câu 7, từ thứ 6 là ngoài cả phạm vi cho phép của luật bất luận. Mà luật bất luận là làm cho thơ Đường càng dễ làm hơn. ( Bỏ qua 1,3,5 hạn chế 5 ). Nhưng hai cặp đối chỉnh th́ nếu vất bài này ra khỏi khu vực Đường thi cũng đúng nhưng hơi uổng cô hén!

Thơm nịnh cô cái nè!



Lần sửa cuối bởi kehotro; 31-07-12 lúc 07:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
CM4Q (31-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), phale (31-07-12), Thành Phạm (02-11-15), TIẾNG L̉NG (22-10-12)
  #4  
Cũ 31-07-12, 10:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hơ, anh KHT hiểu xa ư em quá. Để đêm nay PL bỡn lại anh cho huề nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (31-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), kehotro (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-12)
  #5  
Cũ 01-08-12, 12:39 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hơ, anh KHT hiểu xa ư em quá. Để đêm nay PL bỡn lại anh cho huề nhé!
Xa qua tới bên kia luôn đó. Thấy cái ǵ khác lạ phải để ư chứ!

Cái này gọi là: Tay ôm cô này lại nhớ cô kia.

Bên kia vậy là cũng xong rồi. Đơn giản quá mà! PL không đọc vụ kia sao?

Lần sửa cuối bởi kehotro; 01-08-12 lúc 01:03 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), phale (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12)
  #6  
Cũ 01-08-12, 06:05 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Xa qua tới bên kia luôn đó. Thấy cái ǵ khác lạ phải để ư chứ!

Cái này gọi là: Tay ôm cô này lại nhớ cô kia.

Bên kia vậy là cũng xong rồi. Đơn giản quá mà! PL không đọc vụ kia sao?
Tay ôm cô này lại nhớ cô kia... Hai tay hai cô cho đời thỏa măn...
Vụ kia em vẫn theo dơi đầy đủ để chống lạc hậu...
@4, bài thơ THÁN của 4 ngọt quá. 32 rất thích các cách dùng chữ của 4.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-12), CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12)
  #7  
Cũ 01-08-12, 10:32 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

Thắc mắc từ qua chừ không hiểu Huynh với 22 nói " cô này cô kia " ...là cô nào ??? C̣n cái vụ kia ... là vụ ǵ nữa ??? Bí ẩn dzữ vậy nè ??? Hổng biết giải mă sao đây ???

@ 22 : Cái số màu đỏ là sao ??? hehehehe c̣n ngái ngủ nên ḷa mắt nè

Là nhạc chế đó 4 “Bao năm qua rồi c̣n măi ra đi… Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”
Mấy hôm nay PL uống thuốc bị tác dụng phụ, nên mắt nhắm mắt mở gơ 22 thành ra 32…Hic…
C̣n vụ kia… là vụ… anh KH nói nhỏ cho 4 biết đi ḱa… PL nói ra sợ trật lắm…
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
  #8  
Cũ 01-08-12, 07:06 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết

Bỡn cô Lê

Nếu hỏi làm ǵ vẫn cứ sung.
Lê rằng tuyệt nhất khoản chui mùng.
Đôi hàng gối mọng xô bừa băi.
Một tấm chăn phồng đạp tứ tung.
Khép dạng trân ḿnh không lẽ bí.
Trườn lăn ưỡn ngực có đâu cùng
Đêm tàn chẳng ngủ vầy vọc măi.
Sướng khổ thơ đường quyết phải chung

31-7-12 KHT


Xin để nguyên vầy vọc để tạo hiểu lầm cho vui nha!
Anh KHT mến !
Đang mạch vui đùa của các anh chị mà cắt ngang th́ e cụt thi hứng, nhưng v́ thất luật mà để đó th́ không công bằng với các bạn thơ. Có thể viết là:

Bỡn cô Lê

Nếu hỏi làm ǵ vẫn cứ sung.
Lê rằng tuyệt nhất khoản chui mùng.
Đôi hàng gối mọng xô bừa băi.
Một tấm chăn phồng đạp tứ tung.
Khép dạng trân ḿnh không lẽ bí.
Trườn lăn ưỡn ngực có đâu cùng
Suốt đêm vầy vọc cùng trăn trở
Sướng khổ thơ đường quyết phải chung

31-7-12 KHT
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-12), CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), Nhím con (01-08-12), phale (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12)
  #9  
Cũ 01-08-12, 07:52 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỡn anh KHT


Bao ngày luyện chưởng chắc là sung
Thấy rộn hồi hôm ở góc mùng
Gối lọt hai bên quần rải rác
Chăn ṿ một mớ áo lung tung
H́nh như trọn buổi mân mê với...
Có lẽ thâu canh vọc vạch cùng...
Chẳng biết ra sao mà sáng dậy
Đi t́m rượu hổ uống tràn chung...

PL 1.8.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 01-08-12 lúc 10:06 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-12), CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), Nhím con (01-08-12), Thành Phạm (02-11-15), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.