NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #27  
Cũ 30-07-12, 12:33 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

984. CUNG SẦU

Văng vẳng xa đưa một tiếng đờn
Len ḷng cung ướm thoảng man mơn
Phách trầm có vẻ than ai oán
Nhịp bổng dường như nghẹn dỗi hờn
Tâm sự theo mây vần lả lướt
Nỗi ḷng cùng gió điệu chon von
Chập chùng mộng ảo mờ sương khói
Lăng tử qua sông dạ lệch sờn

HANSY

Cung sầu

Đêm thu tiếng nhạc vọng cung hờn
Nhịp điệu tơ chùng thảm thiết hơn
Réo rắt t́nh thơ vừa đổ vỡ
Lâm ly khúc nhạc mới vừa tṛn
Ḷng buồn biển lạnh sầu than thở
Dạ chẳng vui đâu sóng nỉ non
Ước thệ chi đời vui được mấy
Đường khuya lẻ bóng nước mưa trơn

ThuGiangVu

KHẮC KHOẢI

Gió lạnh mưa sa tiếng dỗi hờn
Buồn nào gặm nhấm nỗi ḷng hơn
T́nh yêu gom thế sao không trọn
Duyên nợ vo luôn vẫn chẳng tṛn
Khổ ấy đẩy dồn như sóng biển
Sầu này chất chứa tựa mây non
Mùa trăng đơn lẻ hồn côi cút
Khắc khoải giữa đời phút trống trơn

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.