NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-07-12, 11:20 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



TẮM MẶN TÂM ĐỒNG



Chập chờn giất ngủ mộng trinh
Nhớ anh lắm lắm lỗi t́nh ai mang
T́nh em gói hết tim chàng
Nũng nịu một chút xốn xang tim người

Chiều thu gió loạn hoa tươi
T́nh trong ấp gối hỡi người thấu chăng
Mưa xuân lỗi cung nguyệt Hằng
T́nh trong hẹn ước đượm vàng nét xuân

Chàng ơi ai khảy nhạc rừng
Tái tê con nhạn nỗi mừng trao duyên
Một đời ngược bước thuyền quyên
Phu thê trọn ước nối liền tân hôn

Nhớ anh cách trở lời đồn
Cột tơ mối rút trộn luôn mối sầu
Từ nay duyên đượm thắm màu
Phu thê nghĩa trọng trầu cau vẹn nguyền.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.