NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-07-12, 10:54 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



CÁCH CON SÔNG


Chiều buồn nhớ lá sầu đâu
Nhớ con sông nhỏ nhịp cầu chia đôi
Nhớ dáng con suối khi ngồi
Con thuyền lạc mất trăng trôi nửa chừng

Ai buồn ai nhớ người dưng
Sầu riêng rụng lá hờ hững con tim
Lập đông trở gió về đêm
C̣n ai mong nhớ bước thềm hôm qua

Từ nay cách trở chia xa
Ô mai lạc mất mặn mà gió thu
Thôi th́ thế cũng là đủ
Kí ức này lại cất giữ vào đâu

Giá mà nhai hết lá trầu
Cho người bên ấy bắt cầu sang đây
Cách nhau đường chẳng quá dài
Nhưng bởi con sông đêm ngày vắng nhau

Thứ Bảy, 16/4/2011 - 3:53:20 AM

.................................................. .....
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.