NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-07-12, 12:14 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

943. Lạc nắng…

Cánh nhạn ngày nao khuất nẻo rồi
Sao màu kỷ niệm chẳng chia phôi
Vườn xưa đợi bóng khô chồi lá
Ngơ cũ chờ nhau héo mộng đời
Áo lụa say sưa miền lạ lẫm
Sân trường nhặt nhạnh thuở đầy vơi
T́nh buồn khép cổng chiều xuân muộn
Giọt nắng thân quen lạc cuối trời…

Teken

THÔI

Bận ḷng đến mấy cũng xa rồi
Thôi nhé khổ sầu hăy nhạt phôi
Kỷ niệm hôm nào vùi địa mộ
Thương yêu ngày đó lặng bên đời
C̣n đâu lúc nghĩa không tṛn trặn
Chi nữa khi t́nh đă cạn vơi
Chén rượu đêm trường ta dốc cạn
Tung hê quá văng giữa mây trời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.