NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 19-07-12, 12:11 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1645. THU VƯƠNG

Bạc bàng một trời thu
Đêm xanh màu trăng mới
Ngọt lời câu hát ru
Thu về mang t́nh tới.

Lữ khách ngóng miền quê
Nửa đời ṇi phiêu bạt
Mây gió chốn sơn khê
Ướp hồn người lưu lạc.

Nhớ em người con gái
Tuổi vừa chớm trâm cài
T́nh đầu ta ngơ dại
Nhưng mộng ḷng ấm tay.

Rồi thu ấy tṛn trăng
Em trở ḷng thay nếp
Mắt huyền vương ngàn lối
Ta biết mộng rồi tan.
………..

Xa xôi từ dạo ấy
Lăng tử giữa ḍng đời
Chiều nay niềm thương dậy
Ngơ ngác cánh chim bay…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (19-07-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.