NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-07-12, 06:51 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NỢ

Đẹp gì hơn sánh với duyên thơ
Gặp bắt tay nhau vắng khổ chờ
Câu chữ đổi trao vui lắm thuở
Nghĩa tình cất giữ đắm bao mơ
Nồng nàng đêm xuống trao hơi thở
Rạng rỡ ngày lên dệt mối tơ
Có lẽ đôi ta trời bắt nợ
Nợ thương nhớ mãi chẳng ngăn bờ

....Thanh Huy....


VUI BUỒN TRÊN NET
(Hoạ đảo vận)

Tình ta nay cách biệt đôi bờ
Nguyệt Lão xe duyên lộn mối tơ
Xót dạ vì tan bao mộng ước
Đau lòng bởi vỡ những điều mơ
Thôi rồi chẳng có chi mong mỏi
Đã hết còn gì nữa đợi chờ
Xa cách chắc không ngày gặp lại Vui
buồn với mạng ảo làm thơ

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.