NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-07-12, 06:30 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




VUI - BUỒN

Hai đám cùng nhau ngược tuyến đường
Kẻ vui người khóc nghĩ mà thương
Cảnh đời trông thấy nhiều bi đát
Kiếp sống ḍm coi lắm đoạn trường
Xe cưới, áo hồng dâng hạnh phúc
Giấy tiền, khăn trắng vẽ thê lương
Đàng về tổ ấm, đàng… hoang lạnh
Chạnh nỗi sầu riêng giữa mộng thường

....Nam Khánh....


CẢM ĐỀ

Đám táng xe hoa chung một đường
Người th́ vui vẻ, kẻ đau thương
Bên nầy đón nhận niềm hoan lạc
Phía nọ vương mang cảnh đoạn trường
Chú rể, cô dâu cười mũm mĩm
Vợ con, ba mẹ khóc thê lương
Uyên ương dựng tổ, người xây mộ
Việc trái ngược nhau đó sự thường

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
úm_bala (13-07-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.