NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-07-12, 10:39 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


847. DƠI BÓNG

Dơi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn ḍ thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn t́nh giă cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu ḷng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dơi ánh sao khuya tận cuối trời

HANSY

CHỜ DUYÊN

Sao băng vụt lóe sáng qua trời
T́nh nghĩa đôi ta nào có vơi
Hai ngả chia ly c̣n vướng bận
Bao lần hẹn ước ngỡ vương chơi
Mấy mùa xa vắng chờ hàn hắn
Năm tháng sum vầy đă đánh rơi
Ước hẹn trăng hoa giờ để ngơ
Sao băng vụt lóe sáng qua trời.

LÊ VI

VỌNG T̀NH

Đêm tối ḿnh ta ngỏ với trời
Hồn đơn buốt lạnh giữa chơi vơi
T́nh ơi nẻo cũ thương khi đợi
Duyên hỡi vườn xưa nhớ lúc chơi
Cứ ngỡ mặn nồng đời khắng khít
Nào hay giông gió mộng tàn rơi
Con tim trống rỗng buồn xa vắng
Đêm tối ḿnh ta ngỏ với trời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:02 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.