NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-07-12, 08:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1610. XIN...

Xin cho tay níu khẽ cánh tay mềm
Xin cho tay mớm khẽ trên môi em
Xin cho mắt chạm tim em rất nhẹ
Xin cho đời c̣n măi phút bên em.

Xin mỗi sớm hoa tung tăng mắt biếc
Xin mỗi đêm c̣n gần măi hốn em
Xin cho nắng rẩy run đậu lên má
Xin cho mưa ướt tóc đẫm hương đêm.

Xin không gian chút ngừng trong khoảnh khắc
Cho tay ta nắm chắc lấy tay gầy
Cho môi say quớ quạng t́m môi say.
Xin đêm nay một đêm mơ rất dài

Cho ta thấy người thương rất mong manh
Cho ta gần một h́nh bóng hoài mong
Cho ta bước vào con tim xa vắng
Cho mỗi ngày gần lại nỗi nhớ mong.

Xin em bước một lầnthôi – bước nhẹ
Vào vườn yêu ta dành chỉ riêng em…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-07-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.