NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-07-12, 07:41 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


830. LÒNG DẠ

Tâm địa phần “con” lộ khá nhiều
Phần người quá ít khiến hay điêu
Thân quen gạt gẫm ôi là tệ
Dòng họ lừa nhau nghĩ quá siêu
Ngao ngán tình đời đen mõm chó
Chán chê sự thế bạc màu vôi
Trăm năm rồi cũng chun vô lỗ
Gian xảo làm chi gánh tiếng điều

HANSY

ĐỘC CHIÊU

Đại gia vỡ nợ đã đang nhiều
Đúng thật hay bày kế hiểm siêu
Mới đấy bạc nhiều khoe tỷ phú
Mà nay phá sản chắc là điêu
Gom tiền thiên hạ buôn nhà đất
Vét quỹ ngân hàng đánh độc chiêu
Thừa thiếu lương tâm người đã hiểu
Buôn gian lật lọng nói bao điều.

Tuyen45

NGẠO

Thế sự buồn vui cũng đã nhiều
Con người muôn vẻ dở cùng siêu
Ai hay mà dạ luôn không thật
Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu
Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch
Học hành nhếch nhác trí hư chiêu
Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy
Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.