NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-06-12, 02:43 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1581. NHỚ

Tự nhiên thấy nhớ quá trời
Nhớ ai? Ai biết! Nhưng chơi vơi nè.

Từ dạo đó si mê bừng dậy
Ngạt ngào hương mật ngậy niềm yêu
Bỗng ra thơ thẩn sớm chiều
Hồn lâng lâng mộng, liêu phiêu thế nào.

Tâm hồn sao cứ nôn nao
Mong rồi công việc để vào Forum
Chắc là ḿnh đă thương thầm
Bởi dưng cứ thấy bâng khuâng lạ lùng…

Lạy trời, đừng vướng lưới thương.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.