NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-06-12, 02:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1553. HỠI NÀNG THI SỸ

Hỡi nàng thi sỹ của ta
Vần thơ khắc khoải xót xa thế nào
Ngẫm trong có chút niềm đau
Phải chăng cô lẽ nhuốm sầu tương tư.

Hỡi nàng thi sỹ vườn mơ
Mùa trăng vẫn tỏ, ư thơ vẫn t́nh
Hăy là cánh bướm đẹp xinh
Chập chùng mộng mị, lênh đênh cơi bồng.

Hỡi nàng thi sỹ mùa đông
Vườn xuân hăy hé, nụ hồng hăy tươi
Cho thế gian vọng suối cười
Cho tim nhân thế chơi vơi sóng t́nh.

Hỡi nàng thi sỹ xinh xinh
Thả thơ t́nh ái điệu đàng với ta
Cơi đời rộng mở bao la
Ḥa tim trỗi những khúc ca giao t́nh…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.