NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 09:29 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1425.- VIẾT TÊN EM

Nhớ t́nh anh viết tên em
Giọt thương mềm mại, gọi niềm thương yêu
Viết tên em vào những chiều
Hồn đơn lạnh giá, dáng xiêu xiêu hồn.

Em ơi, cách núi trở sông
Hay em cách trở tấm ḷng t́nh yêu
Một lần yêu, t́nh đọng nhiều
Nên tên em anh viết bao điều đẹp xinh.

Em ơi, t́nh đó chúng ḿnh
Dẫu chia xa mấy cũng xin được gần
Được là t́nh giữa cơi trần
Trăm năm bền đẹp, ngàn năm t́nh nồng.

Em ơi, có nghe anh không???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.