NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 03:06 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1342. - T̀NH NHỚ H̉AI XUÂN

Xuân nay lại nhớ Xuân xưa
Nhớ khi hai đứa c̣n mơ chungḷng
Nhớ t́nh dào dạt sóng hồng
Nhớ tay trong tay đó ước mong kết t́nh...

Nay người bội ước thề minh
Yêu thương xóa sổ, quên t́nh lứa đôi
Đau thương chất ngất ngất cuối trời
Kẻ đi người ở đọa đày ḷng trai.

Người xưa đă vắng chốn này
Sao ta cứ măi đêm ngày nhớ mong?
Người ơi, người có biết không?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.