NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 10:29 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1292. EM VỀ, EM ĐI

Em về
Nắng cũng về theo...
Em đi
Nỗi nhớ
Xanh xao, hao gầy...

Chút t́nh vương văi thơ ngây
Tàn tro c̣n lại
Nơi đây một người
Giọt cafe tí tách rơi
Ḥa trong điệu jazz chơi vơi cơi ḷng

Thôi rồi! Hết những nhớ mong
Em đi, bỏ lại sầu đông giọt buồn
Ngoài trời mưa vẫn mưa tuôn
Xác xơ phượng rũ, héo ṃn tiếng ve

Em về
Dáng nhỏ nghiêng che
Em đi...
Trĩu nặng ḷng nghe ngậm ngùi

Thôi th́! Đi nhé, em vui
Riêng mang xót nỗi gượng cười ngu ngơ

Em về
Tím cả giấc mơ
Em đi
Đành bỏ bến bờ sao em?

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.