NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-06-12, 08:13 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


783. HOÀI NIỆM

Giữ chi đau măi trái tim này
Sầu gặm ơi người chẳng có hay
T́nh cũ úa phai buồn lắm mấy
Duyên xưa mờ nhạt tiếc bao thay
Đêm thâu lẩn quẩn bên bờ nhớ
Mộng măi loanh quanh ở đó đây
T́nh hỡi sao đành hờn bóng cũ
Xót xa lệ rớt giữa ḷng cay

HANSY

HƯƠNG MÙA CŨ

T́m lại chiều nay đến chốn này
Sầu cô lữ thứ một ḿnh hay
Đ́u hiu cảnh vắng t́nh không đổi
Ấp ủ duyên đầy ư chẳng thay
Phấn nhạt vàng phai h́nh vẫn đó
Chiều nghiêng nắng đổ bóng c̣n đây
Đáy ḷng chất nặng hương mùa cũ
Anh vẫn chờ em nâng chén cay

Lương Tuyền

T̀M HƯƠNG

Ngày nao ḥ hẹn ở nơi này
Mơ vọng giữa ḷng ai có hay
Xa xót tim đời phai vết dấu
Chạnh hồn kỷ niệm đă dần thay
Vườn xưa cỏ rậm đan chen kín
Bến cũ lau tàn rạp đó đây
Nghe gió loang về bao tuổi nhớ
T́m hương chiều thẳm ngút sầu cay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.