NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-06-12, 11:46 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


762. EM SANG SÔNG

Mưa gió vũ vần kín góc trời
Đò ngang tách bến mộng lòng trôi
Phương nao em hỡi hồn tan tác
Chốn ấy người ơi ruột túng bời
Nỗi nhớ dâng trào lên khóe mắt
Niềm mơ bừng nở giữa làn môi
Tình ta ngày đó đà phai sắc
Luyến tiếc bao nhiêu cũng lỡ rồi

HANSY

NGANG TRÁI

Thôi nhé từ nay tan vỡ rồi
Lặng-thầm chỉ mím chặt đôi môi
Trông mây gió thổi mây lơ lửng
Nhìn nước bèo trôi nước cuốn bời
Năm tháng gian lao cùng tạo dựng
Phút giây hờ-hững để buông trôi
Tình ới sao rẽ vào ngang trái
Trách đất, trách ta hay trách trời !

R Đinh

TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Trái sầu rụng xuống giữa tim rồi
Dang dỡ chi làm nhạt sắc môi
Kỷ niệm lòng đau đành lấp vội
Lời thơ hồn xót đã tan bời
Yêu thương chắc hẳn mù sương lượn
Chung thủy chỉ là ảo ảnh trôi
Chén đắng một mình ta nuốt trọn
Tình ơi xin thả bốn phương trời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:30 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.