NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-06-12, 01:38 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


668. NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng tình mai
Thao thức canh khuya tiếng thở dài
Mãi ngóng bên đời đau duyên lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY

THẤY

Trông thấy người em dáng mảnh mai
Tôi về thao thức suốt canh dài
Vô tình tớ lượn ngang qua mặt
Sơ ý tôi va trúng chổ vai
Ngượng ngập cô ta như muốn khóc
E dè mình thấy mắt cay cay
Đêm nay lúc ngủ còn nằm mộng
Đã biết trong lòng thương nhớ ai

.....LEHONG.....

CẢM XÚC

Dáng em mảnh khảnh tựa hoa mai
Theo gió đung đưa vạt áo dài
E ấp xuân tình hong với nắng
Rạng cười thu mộng lướt bờ vai
Hình trăng vành vạnh mơ màng ngọt
Dáng nước lung linh điểm xuyết cay
Sóng sánh duyên đời mơ tiên giới
Bâng khuâng hoài mãi nỗi thương ai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (11-06-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.