NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Lục bát tiếp 2 chữ cuối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 09-06-10, 09:46 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lonelystar Xem bài viết
Chân mây tít tận đằng xa
Buồn len khoé mắt buồn ta buồn người ...
Buồn người v́ họ chẳng mời
Sợ hao tốn rượu sợ mồi vơi đi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
COCKOO (09-06-10)
  #2  
Cũ 09-06-10, 10:00 AM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết
Buồn người v́ họ chẳng mời
Sợ hao tốn rượu sợ mồi vơi đi
Vơi đi một chút xuân th́
Vơi đi một chút những ǵ ngày xưa....
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu ṛ
Ḷng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút ḷ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to COCKOO For This Useful Post:
LonelyStar (09-06-10)
  #3  
Cũ 09-06-10, 10:17 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi COCKOO Xem bài viết
Vơi đi một chút xuân th́
Vơi đi một chút những ǵ ngày xưa....
Ngày xưa trẻ không biết ǵ
Để cho thằng bạn sờ.... ti mất rồi
Bao nhiêu duyên…. lặn của tôi
V́ cái sờ đấy mà trôi đi rồi

Lần sửa cuối bởi Nothing; 09-06-10 lúc 10:23 AM
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 09-06-10, 07:45 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Ngày xưa trẻ không biết ǵ
Để cho thằng bạn sờ.... ti mất rồi
Bao nhiêu duyên…. lặn của tôi
V́ cái sờ đấy mà trôi đi rồi

Đi rồi th́ phải kiếm thôi
Ở đó khóc lóc than trời làm chi ?
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.