NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-06-12, 09:14 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


634. SỐNG Ở ĐỜI

Sinh ra một kiếp sống trên đời
Chấp nhận bao điều khổ lẫn vui
Sự nghiệp tàng tàng không chịu tủi
Công danh nhếch nhác cũng ừ thôi
Bạc tiền cầu đủ là yên bụng
Cơm gạo mong đầy ấy rạng cười
Bè bạn tới lui cho đậm nghĩa
Trần gian ngó thế chẳng bao hơi

HANSY

NGẪM ĐỜI

Chọn thú thơ văn trả nợ đời
Khơi dòng cảm xúc để tìm vui
Sẻ chia bao nỗi buồn nhân thế
Thêm chút đậm đà cứ sống thôi
Đằng đẵng đời ta bao lúc khóc
Phù du một kiếp mấy khi cười
Tranh danh đoạt lợi sang giàu mấy
Cũng trả lại đời lúc cạn hơi.

SƠN PHƯƠNG

ẢO MỘNG

Thi thư một kiếp dậy hương đời
Câu chữ kiếm tìm thỏa ý vui
Tâm sự gởi tròn bằng hữu ấy
Băn khoăn trao gọn thế nhân thôi
Tàn đêm thao thức bao lo nghĩ
Suốt kiếp ngóng trông một nụ cười
Sự thế vuông tròn mơ mãi ấy
Trăm năm mộng ảo thể như hơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (07-06-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.