NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 30-05-12, 04:25 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sài G̣n bỗng dưng mưa

Sài G̣n bỗng dưng mưa
Ngh́n hạt trong veo dán vào ô cửa kính
Mặt trời ngủ quên sau màn mây giăng kín
Con phố đi t́m lấp loáng ngọn đèn soi

Chuông điểm 6 giờ dắt xe ra phố đi thôi
Em, gió và mưa chơi tṛ đuổi bắt
Hàng quán c̣n thưa người đi chưa nhặt
Dăm chiếc lá bàng sũng nước hững hờ bay

Mưa giỡn trên đầu rồi mưa lạc vào tay
Cái lạnh vô t́nh lăn lê vào kẽ ngón
Con phố đầu ngày… tiếng xe chưa rộn
Khóm liễu bên đường nghiêng tóc rối bâng khuâng

Lưu lạc bao mùa trong thành -phố -người –dưng
Mưa cũng lạ điệu đàng như con gái
Rơi rồi tạnh.. ngập ngừng hay e ngại?
Lữ khách như ḿnh thêm thấu nỗi tha hương…

Sài G̣n bỗng dưng mưa… đan ngh́n sợi vấn vương
Có ai đó tựa cằm bên rèm buông cao ốc?
Hoa dầu bay vẽ vạn ṿng tṛn gió thốc
Kỷ niệm trong ḷng mở choàng mắt t́m nhau

Bỗng tự hỏi ḿnh ta chở mưa gió đi đâu…?

PL 30.5.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (30-05-12), hoabeodai (30-05-12), hoatigon208410 (30-05-12), Lan Hương (01-06-12), lăo phàm phu (02-06-12), mimosa (02-06-12), Nhím con (30-05-12), tra sua (30-05-12), úm_bala (31-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.