NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-05-12, 07:52 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



TỰ THẸN

Đêm dài trở giấc nghĩ mông lung
Ngẫm lại mà nghe luống thẹn thùng
Lời thằng ngại ngần không dám nói
Việc ngay e sợ chẳng ưa dùng
Yêu người lắm lúc đi chưa trọn
Giúp bạn đôi khi đến chẳng cùng
Thơ thẩn mấy câu chưa tỏ cạn
Đêm dài trở giấc nghĩ mông lung

.....Thiện Minh.....


NGHĨ THẬT LUNG

Thao thức đêm trường nghĩ thật lung
Con tim nghe tiếng đập thùng thùng
Lời ngay e lụy không đề cập
Ý thẳng lo thân có dám dùng?
Tranh đấu chẳng mong về khúc cuối
Tránh đâu nào muốn tới đường cùng
Hận mình bảo mạng sao hèn đớn!
Thao thức đêm trường nghĩ thật lung

.....Lê Trường Hưởng.....


ĐỜI TÙ

Chẳng phải tâm hồn dễ lạc lung
Chia ba phần nước chỉ lưng thùng
Trong khi lau tắm là cần thiết
Đang lúc nấu ăn phải để dùng
Cải tạo cuộc đời đầy khổ cực
Tội tù sinh hoạt khó vô cùng
Bạn bè hoàn cảnh chung nhau chịu
Chẳng phải tâm hồn dễ lạc lung

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-05-12), úm_bala (26-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.