NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 12-05-12, 05:37 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


529. L̉NG MẸ

Trời se se lạnh tiết trời đông
Mẹ gánh mạ rau bước xuống đồng
Nuôi lớn đàn con luôn sống đủ
Dưỡng khôn đám cháu măi chờ mong
Khó khăn lên xuống lo cùng khắp
Chạy chợ ngược xuôi vẫn ngóng trông
Danh toại công thành nhờ đức mẫu
Sống sao cho trọn nghĩa người trồng

Nga


ƠN MẸ

Bóng mẹ liêu xiêu giữa gió đông
Trên vai nặng trĩu gánh ra đồng
Kiếm thêm chút đỉnh cho con cái
Góp lại vài hào như ước mong
Suốt kiếp bôn ba cùng đợi dịp
Cả đời lao lực lẫn chờ trông
Công lao trời biển nào ghi hết
Nhớ măi ơn sâu đă dưỡng trồng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.