NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-12, 12:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



515. VỌNG LÂU

Xuân đến kìa em nắng gác lầu
Dập dìu bướm lượn dốc tình mau
Mùa thu năm ấy còn vương mộng
Tiết hạ tháng nào có chạnh sầu
Cố ngoái vườn xưa thời đượm đắm
Tìm hoài chốn cũ thuở trong nhau
Xa phương dõi mắt mờ nhân ảnh
Sao nhớ hẹn thề cuộc rễ dâu

HANSY


NGƯỜI TA ĐANG ĐỢI

Em về sao chẳng chịu chơi lâu ?
Ba tháng nghỉ hè qua quá mau !
Có phải nơi nầy em chán nản
Lo là bên đó hắn buồn rầu ?
Hai năm chờ đợi mong tao ngộ
Mấy phút tương phùng được cạnh nhau
Hải ngoại sẽ tưng bừng lễ cưới
Người ta đang đợi rước nàng dâu

.....LEHONG......


NGUYỆT LÂU

Trăng rải ánh vàng trên Nguyệt lâu
Dõi xa mây trắng lướt qua mau
Từng đôi thấp thoáng sương mờ bạc
Đơn lẻ chênh chao dạ nối sầu
Mùa ấy trong tim vui hạnh ngộ
Giờ đây cách biệt tủi lòng nhau
Tẻ lạnh đêm dài thao thức nhớ
Buồn riêng nuốt vội giữa nương dâu

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-05-12), phale (08-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.