NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-04-12, 06:50 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




LỜI GIẢ DỐI

Lời giả dối xin em đừng nói nữa.
Đă một lần tim vỡ nát c̣n đâu.
anh sợ rồi những ngày tháng mưa ngâu ,
xin từ giă t́nh đầu trong tuyệt vọng.
Giữa ḍng đời anh phiêu bạt lêu lổng ,
ôm trái tim bị phỏng vẫn c̣n đau.
Ḷng muốn quên những ngày tháng bên nhau ,
sao trong tim vẫn trào niềm thương nhớ.
Ôi đắng cay !Một cuộc t́nh lầm lỡ.
Anh ngu si nên nhớ măi t́nh xưa.
Giữa chiều tàn lá vàng rụng lưa thưa ,
để xây đắp cuộc t́nh vừa gục chết.

......Caysay......


ANH ĐĂ QUÊN RỒI

Sao anh nỡ nghi ngờ ḷng tha thiết
T́nh của em dành riêng biệt cho anh
Bởi do đâu mà anh lại đoạn đành
Nghi ngờ em luôn cố tâm lừa đối ?

Đối với anh em gây chi tội lỗi ?
Để cho anh thốt câu nói tạ từ
T́nh yêu ḿnh mật ngọt mấy năm dư
Đă trao anh giờ anh c̣n hờn trách ?

Em yêu anh t́nh nồng nàn chân thật
Lời của anh như khơi lại mạch sầu
Anh quên rồi những năm tháng bên nhau
Và luôn cả mối t́nh đầu cao đẹp !

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (01-05-12), Nhím con (30-04-12), phale (04-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.