NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-04-12, 09:15 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TIẾNG TƠ L̉NG

Đàn ai khắc khoải giữa đêm sương
Lạnh thấu tim côi những đoạn trường
Thổn thức tơ rung sầu nỗi nhớ
Nghẹn ngào phím vỡ đắng niềm thương
Chân trời em đến xa muôn lối
Góc biển người về cách dặm đường
Tiếng nhạc u hoài cay khoé mắt
Tương tư nặng gánh lệ buồn vương

....Tiểu Vũ Vi....


T̀NH CHỒNG VỢ

Chiến sĩ băng ḿnh giữa gió sương
Mười năm chiến đấu chốn sa trường
Bao người gục ngă ai c̣n nhớ
Lính trận ĺa đời mấy kẻ thương ?
Nghỉa địa im ĺm trong xóm vắng
Thành đô rộn ră mọi con đường
Thương thay goá phụ ôm con khóc
T́nh cảm vợ chồng măi vấn vương

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-12), phale (20-04-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.