NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-04-12, 09:03 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


452. LẠC ĐẠO

Ước ao ḷng với được non bồng
Rủ hết bụi trần chẳng ngoái trông
Tiếng suối trong veo ùa bảng lảng
Lời chim thảnh thót trải mênh mông
Câu thơ ngộ đạo vui mây trắng
Chén rượu mơ tiên mộng nắng hồng
Danh lợi vàng son như cọng cỏ
Thanh bần lạc đạo thỏa ḷng mong

HANSY


ĐỊNH SỐ

Xác tại dương gian dạ cơi bồng
Hồn lay chốn huyễn cứ mù trông
Cơm hàng quán gió qua ngày tạm
Áo bạc thân gầy vẫn ngó mông
Số bởi hàn vi thèm mộng ước
Đời mơ hạnh phúc níu tươi hồng
Mây trời lúc hợp khi tan tác
Đă định duyên phần chớ đợi mong

DUYÊN AN


THOÁT TRẦN

Một chút lang thang giữa bập bồng
Thấy ḷng thanh thản rủ hoài trông
Mây xa vén ngỏ ngời tiên giới
Nước dưới khỏa chân hết quạnh mông
Ngẫm lại bon chen đau thể xác
Suy đi quy ẩn nhẹ tâm hồng
Cỏ cây hoa lá làm nên bạn
Sạch nỗi ưu phiền chính ấy mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-04-12)
  #2  
Cũ 11-04-12, 09:37 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


452. LẠC ĐẠO

Ước ao ḷng với được non bồng
Rủ hết bụi trần chẳng ngoái trông
Tiếng suối trong veo ùa bảng lảng
Lời chim thảnh thót trải mênh mông
Câu thơ ngộ đạo vui mây trắng
Chén rượu mơ tiên mộng nắng hồng
Danh lợi vàng son như cọng cỏ
Thanh bần lạc đạo thỏa ḷng mong

HANSY


ĐỊNH SỐ

Xác tại dương gian dạ cơi bồng
Hồn lay chốn huyễn cứ mù trông
Cơm hàng quán gió qua ngày tạm
Áo bạc thân gầy vẫn ngó mông
Số bởi hàn vi thèm mộng ước
Đời mơ hạnh phúc níu tươi hồng
Mây trời lúc hợp khi tan tác
Đă định duyên phần chớ đợi mong

DUYÊN AN


THOÁT TRẦN

Một chút lang thang giữa bập bồng
Thấy ḷng thanh thản rủ hoài trông
Mây xa vén ngỏ ngời tiên giới
Nước dưới khỏa chân hết quạnh mông
Ngẫm lại bon chen đau thể xác
Suy đi quy ẩn nhẹ tâm hồng
Cỏ cây hoa lá làm nên bạn
Sạch nỗi ưu phiền chính ấy mong

HANSY


C̉N G̀ HY VỌNG !

Hai mươi em muốn có con bồng
Chờ đợi lâu ngày khoắc khoải trông
Kiếm bạn nơi vùng quê hẻo lánh
T́m người giữa phố thị mênh mông
Ông Tơ rắc rối đường tơ thắm
Bà Nguyệt trớ trêu sợi chỉ hồng
Bởi thế em pḥng không chiếc bóng
C̣n ǵ hy vọng nữa mà mong !


.....LEHONG.....



Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.