NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-04-12, 05:13 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Thức giấc giữa đêm

Đưa em vào pḥng khám
Tử h́nh đứa con tôi
Khi nó chưa kịp chào đời

Bầu trời chỉ toàn màu xám
Đứa bé bằng một ngón tay
Rượt theo tôi gào thét
Trả lại đây...
Trả lại đây...

Thức giấc giữa đêm
Mồ hôi rịn trán
Một giấc mơ hoang đường
Làm ǵ có thật

Em kề bên
Trần truồng
Xiết vào tôi
rất chặt
Thơ Vịt Anh vốn thật
Tớ đọc bỗng giật ḿnh
Giữa hôi hổi...lặng thinh
Nghe hồn về....gơ cửa
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Cá chuồn (10-04-12), hoabeodai (14-04-12), hoatigon208410 (15-04-12), luuhangiang (14-04-12), Nhím con (11-04-12), phale (19-04-12), tra sua (10-04-12), úm_bala (11-04-12), Vịt Anh (10-04-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.