NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-04-12, 10:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


421. HẠ LONG

Nổi tiếng Hạ Long tự bao giờ
Hương trời sắc nước đẹp vần thơ
Vàng đen óng ánh mây vờn núi
Đảo đá lô nhô sóng vỗ bờ
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Dựng xây con cháu nổi cơ đồ
Tàu thuyền tấp nập ra vào bến
Du khách bốn phương cứ hẹn ḥ.

Tuyen 45


DANH THẮNG NƯỚC NAM

Từ trời rồng xuống đúng thiêng giờ
Sinh hạ cho đời những tứ thơ
Tạo lũy đuổi thù t́nh vạn kiếp
Dựng chông đánh giặc nghĩa vô bờ
Bao lần tổ quốc sôi sóng cả
Ngàn thuở non sông vững địa đồ
Cảnh đẹp truyền hay vang khắp chốn
Hạ Long danh thắng lựng câu ḥ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-04-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.