NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-04-12, 05:30 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


414. YÊN TÂM

Gái lớn đến th́ sẽ có chồng
Trai tân cưới vợ chẳng ai không
Sớm hơn xin bạn đừng mừng vội
Muộn chút mong em chớ nóng trông
H́nh thức rạng ngời mau tàn héo
Nội dung phong phú măi tươi hồng
Vượng phu ích tử người đều thích
Đức độ ngoan hiền thảy ước mong

HANSY


KIẾP NẦY ĐÀNH CHỊU

Anh ơi em chẳng có thèm chồng
Chồng có như anh tội nghiệp không ?
Suốt sáng nhởn nha đi nhậu đế
Đêm đêm mỏi mắt ngồi chờ trông
Có chồng như thế thân tàn úa
Làm vợ như vầy mặt úng hồng
Kiếp trước em gây nhiều tội lỗi
Kiếp nầy ở vậy chớ đừng mong

....LEHONG....


ĐỪNG NẢN

Đừng nản thế nào cũng có chồng
Tội ǵ xinh thế phải nằm không
Lân la lắm lúc vơ anh xịn
To nhỏ nhiều khi gặp dáng trông
Chồng nhậu thêm mồi là quá tuyệt
Vợ ngoan bớt lửa ấy duyên hồng
Gắng t́m cho được thân nam tử
Khỏi uổng cả đời đă ước mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-04-12), phale (04-04-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.