NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-03-12, 07:42 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


301. RỒNG NĂM TH̀N

Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui
Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
Mèo đi để lại điều dang-dở
Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

R Đinh


CHÀO TÂN NIÊN

Mùa vui đă trải khắp nơi nơi
Phước Lộc dần sang nghèo khó lui
Đào cúc ánh ngời khoe sắc thắm
Thọ Mai tươi tắn rạng niềm vui
Chung trà đón tết nồng nàn ấm
Chén rượu mừng xuân thắm thiết tươi
Cầu chúc non sông nền thịnh trị
Nhà nhà hạnh phúc phước muôn đời

HANSY


CHÚC NĂM TH̀N

Năm mới đă về khắp mọi nơi
Mong sao nghèo dốt được mau lui
Quan tham mất giống dân không khổ
Nhũng lạm ra ma cảnh được vui
Đất nước giầu sang dân hửng sắc
Giang-sơn thạnh-trị đời thêm tươi
Ấm no mang đến cho dân tộc
Năm mới là Xuân vạn nẻo đời !

R Đinh


RA GIÊNG

Hương mùa đă nhạt một vài nơi
Tiết hạ ló đầu sắc xuân lui
Công việc bộn bề không thở nổi
Lo toan lắm chuyện khó mà vui
Gạo tiền ước muốn luôn luôn đủ
Cơm áo mong cầu măi măi tươi
Trở lại nhịp làm bôn ba suốt
Chờ ngày se lạnh lại thơm đời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-03-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.