NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-02-12, 10:34 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


283. NHỚ MẸ

Thuở Mẹ theo về chốn gió mây
Ngàn thương trăm nhớ dạ con đầy
Bâng khuâng chốn cũ vương nồng ấm
Xa xót hương xưa đọng ngát dày
Bút sách ơn sâu luôn tưởng đó
Áo cơm nghĩa nặng mãi còn đây
Giữa đời thao thức lòng con trẻ
Thuở Mẹ theo về chốn gió mây

HANSY


BÁO ĐÁP

Ngày giỗ người về hãy cưỡi mây
Cháu con chờ sẵn đứng thành bầy
Đàn dâu cơm cháo đơm cho chặt
Lũ dể lợn dê xếp đã dầy
Nghĩa mẹ trăm năm đền chẳng đủ
Công cha vạn kiếp báo không đầy
Khói hương nghi ngút hòa trời biếc
Những giọt mắt rơi đã bấy chầy

Quế Hằng


GIỖ MẸ

Mẹ về nhang khói lượn như mây
Dưới đất cháu con hội tựu bầy
Mâm cỗ xôi gà cùng lắm thứ
Bàn hương hoa quả sắp ken dày
Khấm thầm thương nhớ nào phai nhạt
Vái lạy nghĩa ân đã rót đầy
Như nước trong nguồn không thể cạn
Tình yêu rộng lớn ở tim này

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.